Nỗi sợ IS "biến" trẻ em thành phiến quân

Thứ hai, 12/10/2015 11:10

(Cadn.com.vn) - Cuộc không kích đầu tiên của Pháp nhằm vào IS tại Syria được cho là giết chết 12 trẻ em được nhóm thánh chiến tuyển dụng. Cái chết của các em làm dấy lên những lo ngại về việc trẻ em Syria và Iraq đang được IS đào tạo thành một thế hệ phiến quân mới.

IS tuyển trẻ em nhằm nhiều mục đích: làm lá chắn sống, các tay súng chiến đấu, những kẻ đánh bom tự sát, những tay súng bắn tỉa, và người hiến máu. Tháng 7-2015, IS công bố đoạn băng cho thấy cảnh con tin bị chặt đầu bởi một đao phủ trẻ em.

Theo báo cáo của Đài quan sát Nhân quyền Syria, trong tháng 7-2015, IS sử dụng 19 trẻ em làm những kẻ đánh bom tự sát. Báo cáo cho biết, cho đến nay, ít nhất 52 trẻ em dưới 16 tuổi đã chết trong khi chiến đấu cho IS. Cư dân Raqqa cho biết, trong các trại huấn luyện của IS, trẻ em được dạy cách chặt đầu người, và được thực hành trên những con búp bê tóc vàng.

Tuyên truyền có hệ thống

Theo nhà xã hội học Erving Goffman, IS là một "tổng thể chế" hướng mục tiêu tạo ra hình thức mới của con người. Và trẻ em thường dễ dàng được đào tạo thành con người mới của IS.

Điều này từng được chế độ diệt chủng Pol Pot thử nghiệm với việc tạo ra xã hội không tưởng ở Campuchia dưới sự kiểm soát của Khmer Đỏ vào năm 1970. Ý tưởng tạo ra xã hội hoàn toàn mới, không bị ô nhiễm. Cũng giống như trường hợp của Khmer Đỏ, trẻ em mà IS tuyển dụng là nạn nhân và cả thủ phạm khủng bố. Theo nghiên cứu của Mia Bloom và John Horgan của Đại học bang Georgia, IS tuân theo khuynh hướng đào tạo những đối tượng ngày càng trẻ hơn. Bằng cách đó, chúng hy vọng sẽ đảm bảo tạo ra thế hệ chiến binh mới.

LHQ cáo buộc IS lạm dụng trẻ em trên quy mô lớn. Ảnh: BBC

Vì tiền

Một số trẻ em cùng với gia đình từ nước ngoài đến Iraq và Syria, lớn lên trong một nhà nước Hồi giáo thuần túy. Họ xem mình là công dân của quốc gia Hồi giáo này chứ không phải từ nước xuất xứ của mình. Do đó, họ xem việc gia nhập IS là một nghĩa vụ.

Tuy nhiên, khó khăn về tài chính cũng là một yếu tố. Tại các khu vực do IS kiểm soát ở Iraq và Syria, dân chúng bị đánh thuế nặng nề, trong khi giá các mặt hàng thiết yếu tăng lên không ngừng. Gánh nặng tài chính này đẩy một số phụ huynh, đặc biệt là ở Syria, gửi con cái đến chiến đấu cho IS để kiếm mức lương đủ nuôi sống gia đình.

Tại Raqqa, IS trả tiền cho các cha mẹ và trẻ em tham gia trại huấn luyện. Hồi tháng 6, Văn phòng LHQ Đại diện đặc biệt cho trẻ em và xung đột vũ trang báo cáo, trong một số trường hợp, trẻ em được thanh toán tiền lương lên đến 400USD/tháng. Trẻ em trong các trại tị nạn đặc biệt dễ bị tổn thương, trở thành đối tượng chính bị tuyển dụng.

Ngoài ra, IS còn tuyển mộ các phiến quân đối lập trẻ của Quân đội Syria Tự do (FSA). Sau khi rời FSA, trẻ em được gửi đến các trường đào tạo của IS để "tẩy não" trước khi bị đưa vào trận chiến.

Lạm dụng trên quy mô công nghiệp

Nhưng các tân binh không phải lúc nào cũng tình nguyện gia nhập IS. Trẻ em dân tộc thiểu số và tôn giáo, đặc biệt là người Kurd và người Yazidi, bị bắt cóc và buộc phải tham gia IS. Mới đây, hơn 600 học sinh người Kurd bị bắt cóc trên đường về nhà sau khi dự thi học kỳ ở Aleppo. Những kẻ bắt cóc "giáo dục" các chàng trai về Hồi giáo, khuyến khích họ tham gia thánh chiến, cho họ thấy các đoạn băng chặt đầu và các cuộc tấn công tự sát.

Một báo cáo tháng 2-2015 của Ủy ban LHQ về Quyền trẻ em kết luận, IS đã sử dụng những trẻ em "tâm thần" làm những kẻ đánh bom tự sát và sẵn sàng đánh đập những đứa trẻ chống đối. Tháng 8-2015, IS cắt tay phải và chân trái của một cậu bé Syria 14 tuổi vì cậu bé từ chối chiến đấu. Tướng McMaster, Phó Tư Lệnh đào tạo quân đội Mỹ cho rằng, IS "lạm dụng trẻ em trên quy mô công nghiệp".

An Bình
(Theo BBC)